"Nỗi Đau Ẩn Giấu Sau Những Tấm Ảnh Cưới Khi Các Cặp Đôi Cãi Nhau"
Chị Nhã, 32 tuổi, sống ở Diên Khánh, Khánh Hòa, nổi tiếng nóng tính trong xóm. Mỗi khi cãi nhau với chồng, giọng mắng của chị vang xa, và anh chồng cũng đáp trả không kém. Sau đó, anh thường ra ngoài nhậu để quên giận, còn chị ở nhà lôi ảnh cưới ra vẽ bậy lên mặt anh để trút giận. Chị từng nghĩ rằng xem ảnh cưới sẽ giúp hàn gắn tình cảm, nhưng càng nhìn, chị càng thấy ghét chồng hơn, nên đã vẽ linh tinh lên ảnh. Cuối cùng, khi cơn giận hạ xuống, chị chỉ cần dùng khăn ướt lau sạch vết mực, vì ảnh cưới được ép nhựa cẩn thận.
Khi có con, chị đã biến việc giải tỏa căng thẳng thành trò chơi thú vị giữa hai mẹ con. Mỗi khi chồng bực bội ra ngoài, mẹ con chị lại cùng nhau chơi với những tấm hình cưới. Lần đầu tiên, con gái chị rất thích thú khi xem album cưới và khen mẹ đẹp. Tuy nhiên, sau đó, chị lại dạy con vẽ lên mặt ba, khiến cả hai cảm thấy hả dạ. Dù biết hành động này không tốt, chị vẫn khó bỏ thói quen này mỗi khi giận chồng. Thỉnh thoảng, khi con đòi xem hình, chị lại thấy những vết mờ trên mặt ba và tự trách mình, nhưng chị cũng nhận ra rằng nếu không làm vậy, có thể chị sẽ tìm ra cách giải tỏa căng thẳng tồi tệ hơn.
Chị Nhã tâm sự rằng thỉnh thoảng chồng chị thấy chị ôm album ảnh cưới và hỏi, nhưng chị chỉ nói là mang cho người khác xem mà không dám nói thật là đang đem đi ép nhựa. Trong cơn giận, chị lỡ tay xé mất một tấm hình. Thanh, 23 tuổi, ở Hội An, cũng có cách hành hạ ảnh cưới riêng: cô và chồng có ba cuốn album nhưng chỉ xem qua vài lần rồi để quên. Một ngày, sau khi cãi nhau vì chị mải buôn chuyện mà làm cháy món ăn, chồng chị bỏ nhà đi suốt đêm, còn chị thì khóc một mình.
Thanh ngồi ôm gối, nhớ đến những cuốn album và lật xem. Trong cơn giận, cô vô tình xé một tấm hình cưới. Cảm giác tức giận giảm đi khi nhìn tấm hình đứt đôi. Sáng hôm sau, chồng cô về sớm, xin lỗi vì đã nhậu say. Cô cảm thấy tội lỗi vì việc xé ảnh và nhanh chóng làm lành. Dù biết đây không phải cách hay, nhưng khi giận, cô vẫn thích xé hình để giải tỏa cảm xúc. Do đó, số lượng hình cưới trong album ngày càng giảm theo tần suất cãi nhau của hai người.
Chồng Thanh dường như không còn nhớ đến tấm hình cưới, nếu không, có thể hai vợ chồng sẽ cãi nhau lớn. Gần đây, trong một trận cãi vã, Thanh đã làm hỏng tấm hình cưới phóng to trong phòng ngủ. Cô hoảng hốt và phải đi rửa một tấm hình khác giống hệt để thay thế. Khi chồng hỏi, Thanh chỉ nói là không muốn nhìn mặt anh. May mắn là anh không hỏi thêm và đi ngủ. Hai ngày sau, cô treo lại hình và tự nhủ không nên hành động như vậy nữa. Tạm kết, đàn ông thường tìm cách giải tỏa căng thẳng bên ngoài, trong khi phụ nữ thường ở nhà và gặm nhấm cơn bực tức. Để giảm bớt mâu thuẫn, cách tốt nhất là thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Trút giận lên ảnh cưới có thể giúp hạ hỏa tạm thời, nhưng có thể dẫn đến hối hận sau này.
Source: https://afamily.vn/bi-kich-cua-nhung-tam-anh-cuoi-khi-cac-cap-vo-chong-gian-nhau-2015051210326889.chn